Kết quả tìm kiếm cho "khép lại khó khăn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1021
Các đội được đánh giá "cửa trên" như Tây Ban Nha và Bỉ đều đã tạo nên những màn "hủy diệt," trong khi Đội tuyển Đức có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 8-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.248 đồng.
Chị Châu Thị Nương, ngụ xã Cô Tô, tỉnh An Giang là người phụ nữ Khmer đầu tiên của tỉnh tham gia mô hình ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra sản phẩm nấm sạch, giàu dinh dưỡng.
Nhiều nông dân trên địa bàn xã Mỹ Đức đầu tư phát triển các mô hình nuôi ếch giống và ếch thương phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Nguyên Thứ trưởng Nội vụ Mexico khẳng định thắng lợi năm 1945 đã đưa Việt Nam trở thành dân tộc tiên phong mở đường cho phong trào giải phóng, gieo niềm tin và hy vọng cho hàng trăm triệu người trên thế giới.
Vòng đấu thứ ba Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 khép lại với nhiều cảm xúc xen lẫn bất ngờ. Liverpool khẳng định phong độ bằng chiến thắng 1-0 trước Arsenal nhờ siêu phẩm từ pha đá phạt của Szoboszlai, trong khi Man City tiếp tục cho thấy nhiều bất ổn khi để thua ngược trước Brighton.
Phòng xử án im ắng, bà Trịnh Thị Bạch Cúc (56 tuổi), ngụ phường Rạch Giá đứng trước bục khai báo. Bà đang đối mặt với bản án tù chung thân lần thứ 2 - hệ quả của một chữ “tham” gắn liền với ma túy.
Phong trào luyện tập Vovinam trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút nhiều tầng lớp tham gia. Các câu lạc bộ, trung tâm luyện tập phát triển ở nhiều địa phương, góp phần thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Không có bản giao hưởng nào viết bằng máu nhiều như bản giao hưởng ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. “Mưa đỏ” đã biến ký ức ấy thành điện ảnh. Bộ phim chính thức phát hành và công chiếu trên toàn quốc từ ngày 22-8-2025.
Khi phố phường chìm sâu trong giấc ngủ, ánh đèn vàng lặng lẽ trải dài trên những con đường vắng, nơi từng ngôi nhà đã khép cửa, im ắng thì ở chợ đầu mối Rạch Sỏi (tỉnh An Giang), một ngày mới vừa bắt đầu. Màn đêm đen, sương lạnh thấm vào da thịt, nhưng không khí trong chợ đã bừng lên bởi nhịp sống hối hả. Không có tiếng còi xe inh ỏi hay dòng người chen chúc, ở đây chỉ có tiếng rì rầm quen thuộc: Tiếng xe tải, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng rao hàng vang vọng.
Mùa Thu năm 1945. Sáng 19 tháng 8, phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các ngả đường Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường… từng dòng người ken đặc, tay cầm biểu ngữ, băng rôn, có người mang cả trống, chiêng, kèn để cổ vũ. Những cụ già chống gậy đi bên cạnh thanh niên, thiếu nữ áo dài trắng xen giữa các đội tự vệ mang băng đỏ trên tay. Tiếng trống, tiếng hô "Việt Nam độc lập muôn năm!" vang dội. Không khí rộn ràng như một ngày hội lớn, nhưng đó chính là một Cuộc tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền về tay nhân dân, giành lấy độc lập, tự do.
Hàng năm, vào giữa tháng 8, tôi luôn có dịp thực hiện bài viết chiêm nghiệm về nghề, về ngày truyền thống nơi mình công tác. Năm nay, bài viết vẫn được thực hiện, nhưng trong bối cảnh rất mới, chấm phá thêm nhiều câu chuyện vào lịch sử nghề báo tỉnh nhà.